"Mỗi lần mang cơm vào phòng chị chồng, tôi lại cảm thấy bực bội trước tiếng khóc nỉ non và vẻ mặt như thể cả thế giới đang nợ chị ấy."
Vợ chồng tôi suýt ly hôn vì chị chồng, người lớn hơn tôi 4 tuổi, rất chua ngoa và thường xuyên gây khó dễ cho tôi. Tôi từng phải về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi tính chị ấy. May mắn là chồng tôi hiểu và yêu thương tôi, nên chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Hiện tại, chị chồng đã có chồng và con được 8 tháng. Thời gian gần đây, chị ấy đã thay đổi, không còn đanh đá mà trở nên vui vẻ, tiêu xài thoải mái. Tuy nhiên, sau khi kết hôn không lâu, chị lại phải về sống với nhà chồng vì không quen làm việc và tính lười biếng của mình.
Bố mẹ chồng tôi thương con gái nên cho vợ chồng chị ấy một mảnh đất gần nhà tôi. Tuy nhiên, tôi gặp khó khăn với tính cách của chị, nên đã về sống với mẹ đẻ. Mặc dù có nhà riêng, nhưng vợ chồng chị thường xuyên sang nhà tôi ăn uống và bày bừa, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Khi tôi phản ánh, bố mẹ chồng bênh vực chị. Sau khi tôi quyết định về nhà mẹ đẻ và để lại đơn ly hôn, tình hình có phần giảm bớt. Nhưng không lâu sau, chị chồng tôi rơi vào trầm cảm khi phát hiện chồng có bồ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho tinh thần của chị.
Bố mẹ chồng lo lắng cho chị dâu nên đã quyết định cho chị ấy về sống cùng tôi. Dù không hài lòng, tôi vẫn đồng ý vì cảm thông cho hoàn cảnh của chị. Tuy nhiên, suốt 3 tháng qua, tôi cảm thấy mình như người hầu cho chị. Chị ấy chỉ nằm khóc trong phòng, không chăm sóc con trai nhỏ, trong khi tôi phải làm việc và lo liệu mọi thứ. Tinh thần tôi luôn căng thẳng và mệt mỏi, tiếng khóc của chị ám ảnh cả khi tôi ngủ. Mỗi lần tôi đề nghị đưa chị đi chữa trị, cả nhà chồng lại phản đối, chồng còn mắng tôi không biết thông cảm.
Nếu không thương, tôi đã bỏ mặc chị ấy. Trước đây, chị ấy cũng từng hành hạ tôi. Giờ sao lại bắt tôi chăm sóc mẹ con chị ấy? Tôi phải làm thế nào để nhà chồng hiểu và đưa chị ấy đi chữa trị?



Source: https://afamily.vn/moi-lan-bung-mam-com-vao-phong-chi-chong-toi-lai-buc-boi-khi-nghe-tieng-khoc-ni-non-cung-ve-mat-nhu-ca-the-gioi-thieu-no-chi-ay-20200203140918403.chn